Tổng hợp 6 nhung bai tho che ve tinh yeu hot nhất

Từ lâu, thơ chế đã trở thành món ăn tinh thần phổ biến vì đem lại tiếng cười sảng khoái và niềm vui cho mọi người. Nội dung về thơ chế rất đa dạng và độc đáo. Dưới đây là một số bài thơ chế hay về chủ đề tình yêu, tình bạn và cuộc sống, hãy đọc để tìm được niềm vui trong những câu thơ hóm hỉnh, ngộ nghĩnh này nhé!

Chủ đề về tình yêu

Tình yêu từ lâu luôn là một chủ đề muôn thuở rất hay và đem đến nhiều niềm vui

Tình yêu từ lâu luôn là một chủ đề muôn thuở rất hay và đem đến nhiều niềm vui

Tình yêu thời nay

Anh thề anh chỉ mình em

Yêu lắm hình ảnh lọ lem láng giềng.

Em đẹp như một nàng tiên

Làm anh say đắm đảo điên lâu rồi.

Anh thơm tâm trạng bồi hồi

Nói không ngoa chứ giống ngồi đống than.

Thật lòng anh muốn sang trang

Mẹ anh mong mỏi có nàng dâu xinh.

Anh vốn trọng chữ nghĩa – tình

Bảo sao đôi lứa chúng mình thương nhau

Nói sao đẹp mối tình đầu

Dối lòng hai đứa qua cầu gió bay.

Là vì mình ở đêm nay

Hư vô ai biết áo bay phương nào.

—————————————————————————————-

Đố ai định nghĩa được từ yêu

Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có khó gì đâu lúc chiều chiều

Hai người cùng nhau đi trên phố

Tay cầm tay nắm thế là yêu

Đố ai định nghĩa được chữ yêu

Có khác gì đâu khổ qua xào

Ăn rùi mới biết cay với đắng

Hương vị cay đắng thế là yêu

Đố ai định nghĩa được chữ yêu

Ra đường gặp cô dáng yêu kiều

Mông to ngực nở cười nháy mắt

Đêm về thao thức chắc thích yêu.

Ngày xưa bé nói yêu anh

Anh chê bé nhỏ bé chẳng biết gì

Bây giờ bé đã dậy thì

Anh khen bé đẹp, bé chê anh già.

—————————————————————————————-

Chiều nay mưa gió rì rầm

Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai.

Cứ đếm từ một đến hai

Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình.

Bỗng dưng tim đập thình thình

Một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ.

Sự thật hay là đang mơ

Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền

—————————————————————————————-

Tết nịnh vợ

Vợ ơi anh bảo vợ này

Xuân sang Tết đến anh say mất rồi.

Say là say mắt vợ cười

Say là say cái duyên tươi mỗi lần.

Trên đời bao thứ đẹp xinh

Nhưng nhà anh cũng có cần chi đâu.

Vì anh có vợ tình sâu

Vì anh có vợ đứng đầu đảm đang.

Xuân về chúc vợ đẹp, sang

Mãi là ngọc nữ, bà hoàng nhà anh.

—————————————————————————————-

Con cò đi uống rượu đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

Còn anh chả uống ngụm nào

Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em.

—————————————————————————————-

Chê em chân ngắn có phải không?

May quần đỡ vải, đỡ tốn công

Chân ngắn nhưng mà duyên không ngắn

Có biết bao nhiêu kẻ ngóng trông.

Chê em hơi béo có phải không?

Da mặt em mịn má em hồng

Căng chỗ cần căng, cong đúng đoạn

Chả đâu mà lẫn trong đám đông.

Chê em thế có thích em không?

Xấu hổ thế nào anh cũng “không”

Nhưng em biết thừa ông tướng ạ

Thích thì nhận đi còn nói ngông!

—————————————————————————————-

Cô em má đỏ hồng hồng

Cho anh xin hỏi có chồng hay chưa?

Anh hỏi thì em xin thưa

Con em bốn đứa nhưng chưa có chồng!

—————————————————————————————-

Vợ và bồ

Bồ là phở nóng tuyệt vời

Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.

Bồ là nơi tỏ tình yêu

Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.

Bồ là rượu ngọt trong bình

Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.

Nhìn bồ đôi mắt trong veo

Trông vợ đôi mắt ngó theo gườm gườm.

Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền

Vợ tiêu một cắc thì đành tiêu hoang.

Bồ dỗi thì phải xuống thang

Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền.

Một khi túi hãy còn tiền

Thì bồ thắm thiết liền kề bên anh.

Một mai hết sạch sành sanh

Bồ đi vợ lại đón anh về nhà.

Vợ là cơm nguội của ta

Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng!

—————————————————————————————-

Nếu em là hằng đẳng thức

Anh sẽ là một phương trình

Mà kết luận bắt anh phải chứng minh

Từ giả thiết là thương và nhớ

Đôi môi em như đường cong ngoại tiếp

Cặp mắt buồn tiếp tuyến dưới hàng mi

Tình yêu kia như muôn vàn ẩn số

Để lòng anh ôm nỗi buồn vô cực.

—————————————————————————————-

Chủ đề về tình bạn

Trong cuộc sống nếu không có bạn bè thì thật nhàm chán và đơn độc đúng không nào

Trong cuộc sống nếu không có bạn bè thì thật nhàm chán và đơn độc đúng không nào?

Tình bạn

Bạn bè là đám mây

Còn tôi là mặt trời

Đôi bạn bước cùng nhau

Trên con đường tình bạn.

Tình bạn là vô tận

Dễ tìm nhưng dễ mất

Tình bạn mãi tồn tại

Tình bạn luôn sống mãi.

Trong trái tim con người

Tình bạn có câu rằng:

Nếu có ai hỏi bạn

Tình bạn giá bao nhiêu?

Bạn hãy trả lời rằng

Tình bạn là vô giá.

—————————————————————————————-

Đúng nghĩa từ bạn

Là không thêm từ phản

Và không bắn đạn sau lưng.

—————————————————————————————-

Khi thân nhau thì…

Kể cho nhau những bí mật

Khi trở mặt thì…

Khai quật những bí mật của nhau.

—————————————————————————————-

Càng ngẫm nghĩ, tình bạn tựa hồng ân

Như phần phúc trong tình người trao tặng

Ước mơ đời trân quý tình bạn ấy

Để vui, buồn, vinh, nhục còn có nhau.

—————————————————————————————-

Thế gian hiếm bạn nhiều bè

Tìm người tri kỷ sao nghe xa vời

Bạn thân rất hiếm trên đời

Muốn tìm người bạn chơi vơi tháng ngày.

—————————————————————————————-

Bạn bè quý nhất cố tri

Đừng vì vật chất mà quên bạn hiền.

Cuộc sống cần phải có tiền

Nhưng đừng để nó cầm quyền chỉ huy.

—————————————————————————————-

Lúc ăn chơi sao không gọi bạn?

Lúc hoạn nạn cứ gọi bạn ơi!

Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn

Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu.

—————————————————————————————-

Đã là bạn thì suốt đời là bạn

Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.

—————————————————————————————-

Mày ơi thương lấy tao cùng

Tuy rằng khác lớp nhưng chung một đề

Mày cho tao chép tí đê

Kẻo mai tao rớt mặt mày bầm đen.

—————————————————————————————-

Cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn

Bạn bè chơi xấu khiến ta khôn.

—————————————————————————————-

Bạn bè ít thôi vừa đủ dùng

Chứ đừng để cả thùng,

Rồi lâm vào đường cùng

Phút cuối cùng nó mới đi cúng.

—————————————————————————————-

Bạn thân

Vẫn cứ thế

Vừa lì lợm, vừa dai dẳng dính lấy nhau

Đánh không đi, đuổi không biến

Như “âm hồn bất tán” bám theo nhau suốt đời!

—————————————————————————————-

Bạn bè có phúc cùng chia, có hoạ … trốn sạch ở nơi phương nào?

—————————————————————————————-

Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn. Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi.

Trong cuộc vui không biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai.

—————————————————————————————-

Ta đem trái đất ngâm thành rượu

Ta lấy càn khôn nướng thành mồi

Ước chi ta gặp người tri kỷ

Đem rượu mồi ra túy lúy say.

—————————————————————————————-

Tình bạn là mối tình trong trắng

Sáng như sao và đẹp như hoa

Như rừng xanh ko bao giờ hết lá

Như biển xanh luôn cuồn cuộn sóng vào bờ.

—————————————————————————————-

Tôi thì không có gì nổi trội

Nhưng cho dù bạn có lặn lội

Cả đời cũng chả có cơ hội

Tìm được người giống như tôi.

—————————————————————————————-

Chủ đề về cuộc sống

Cuộc sống là một bức tranh đa sắc màu

Cuộc sống là một bức tranh đa sắc màu

Con người càng lúc càng đông

Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.

—————————————————————————————-

Hoan hô cuộc sống độc thân

Tự do, tự tại như thần như tiên.

Ta đi làm để kiếm tiền

Tự tiêu tự quyết chẳng phiền đến ai.

Cơ thể vóc dáng mảnh mai

Vì luôn chăm chút cho hài lòng hơn.

—————————————————————————————-

Tiền là gì?

Có tiền thỏa thích ăn chơi

Không tiền làm toát mồ hôi cả ngày.

Có tiền sáng xỉn chiều say

Không tiền bụng đói suốt ngày nằm phơi.

Có tiền bát phố xe hơi

Không tiền nằm ngủ chao ôi đói lòng.

—————————————————————————————-

Cái kiếp độc thân thế mà hay

Tha hồ rong chơi suốt cả ngày

Nào quán cafe nào quán nhậu

Nào là túy lúy mặc kiếp say

Tội nghiệp cho ai bỏ độc thân

Suốt ngày đối mặt với hung thần

Đi đâu về trễ nhìn nó quát

Đành thôi im lặng đỡ thiệt thân

Ai nỡ xa rời kiếp độc thân

Trở thành kẻ nói dối như thần

Tiền lương tháng trước anh chưa lĩnh

Hôm nay anh họp … gặp.… vâng … vâng.

—————————————————————————————-

Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui

Chọn tới, chọn lui hết xừ một ngày!

Tôi chợt nhớ rằng vì sao tôi sống

Vì có bao người, thèm sống hơn tôi.

Và như thế tôi lướt face hàng ngày

Và như thế tôi sống vui dần dần.

Mỗi ngày tôi chọn một đường đi

Đường đến vinh quang đường đến địa ngục

Chân chợt rã rời, lòng tôi đau nhói

Và thế tôi ngồi, nghịch lap on face!

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên

Ngồi tới đêm thâu bụng đói cồn cào

Tôi chợt biết rằng, vì face nên đói

Vì thế tôi ngồi, tận sáng hôm sau!

Mỗi ngày, tôi làm một bài thơ

Làm tới làm lui lạc mất chủ đề

Tôi chợt nghĩ rằng, tại sao ngu thế?

Vì có bao người chẳng khá hơn tôi.

Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi thích đu cột điện

Đu nhiều lần mà chẳng thấy sao

Là la lá la là!!!

—————————————————————————————-

Thằng Bờm

Thằng Bờm có cái “cần câu”

Quan tham gạ đổi tòa lầu mốt Tây

Bờm rằng chẳng khoái lầu Tây

Quan tham gạ đổi chín cây vàng mười

Bờm rằng chẳng lấy vàng mười

Quan tham đổi giọng sau mời đóng phim

Bờm rằng chẳng thích gì phim

Quan tham gạ đổi một nghìn đề thi

Bờm rằng chẳng hám đi thi

Quan tham gạ đổi một bì tiền đô

Bờm rằng thời đã ngán đô

Quan tham phải đổi “cái ô” … Bờm cười!

—————————————————————————————-

Đầu đường Xây dựng bơm xe

Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen.

Ngoại thương mời khách ăn kem

Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma.

Ngân hàng ngồi dập đô la

In giấy vàng mã, sống qua từng ngày.

Sư phạm trước tính làm thầy

Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

Điện lực chẳng dám bô bô

Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.

Lập trình chả hiểu thế nào

Mở hàng trà đá, thuốc lào … cho vui.

Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi

“Số em chắc chỉ tiền lùi theo trâu.

Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?

Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.

Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn

Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.

Báo chí buôn bán ve chai

Giao thông đi chở thuê ngoài Đông Xuân.

Bách khoa cũng gặp đôi lần

Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng.

Mỹ thuật thì đang chổng mông

Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời.

Mỏ địa chất mới hỡi ôi

Sáng thổ hai sọt, chào mời mua than.

Thủy sản công việc an nhàn

Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao!

Hàng hải ngồi gác chân cao

Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi.

Bác sĩ, y tá có thời

Học xong về huyện được mời chích heo…

—————————————————————————————-

Đừng cãi lý với kẻ say

Đừng bắt tay với kẻ xấu

Đừng chiến đấu với kẻ liều

Đừng nói nhiều với kẻ ngu.

—————————————————————————————-

Sống trên đời đừng có quá ngây thơ

Bao kẻ ngoài kia chỉ chờ mình gục ngã

Không ai thương mình bằng mình thương mình cả

Nên chớ gặp ai cũng vội vã thân tình!

Vừa rồi là những bài thơ chế hay nhất đã tổng hợp lại. Hy vọng những bài thơ trên sẽ đem lại cho các bạn nhiều niềm vui. Đừng quên chia sẻ những bài thơ này với người thân hay bạn bè để cùng đem đến tiếng cười giòn giã cho mọi người nhé!

Top 6 nhung bai tho che ve tinh yeu tổng hợp bởi 350 Việt Nam

200+ Bài thơ tình yêu chế Câu Like, câu View cực bá đạo – BeeCost

  • Tác giả: beecost.vn
  • Ngày đăng: 02/21/2022
  • Đánh giá: 4.92 (657 vote)
  • Tóm tắt: Chia sẻ 200+ Bài thơ tình yêu chế cực độc, cực bựa được các bạn trẻ chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội hiện nay. Những câu thơ chế về …

199 bài thơ chế tình yêu hài hước, lầy lội, thơ chế tình yêu thả thính hay

199 bài thơ chế tình yêu hài hước, lầy lội, thơ chế tình yêu thả thính hay
  • Tác giả: gocnhotamhon.com
  • Ngày đăng: 09/22/2022
  • Đánh giá: 4.42 (596 vote)
  • Tóm tắt: Bạn đang tìm cách thả thính mới? Vậy thì hãy note ngay lại những bài thơ chế tình yêu hài hước, vui vẻ sau đây để làm trái tim “ai đó” rung rinh bạn nhé!
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn đang tìm những STT thả thính cực chất để “đánh gục” trái tim của crush nhanh chóng thì mau mau lưu lại những bài thơ chế tình yêu hài hước vui nhộn của gocnhotamhon nhé. Sự hài hước, vui tươi, dí dỏm trong từng câu từ sẽ khiến người ấy chú ý …

1000 bài thơ chế tình yêu Hot nhất mạng xã hội câu like

1000 bài thơ chế tình yêu Hot nhất mạng xã hội câu like
  • Tác giả: vaithuhayho.com
  • Ngày đăng: 04/04/2022
  • Đánh giá: 4.3 (225 vote)
  • Tóm tắt: Thơ vui về tình yêu ngắn · 1. Trái tim em chỉ 1 lần mở cửa. Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm. · 2. Anh yêu em không hề gian dối. · 3. Bước đến nhà em, bóng xế tà.
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những bài thơ chế tình yêu hay nhất, ý nghĩa nhất được chúng tôi tổng hợp và chọn lọc gửi đến độc giả, hi vọng đã mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn và thoải mái bên nhau. Chúc các bạn có được tình yêu đẹp và hạnh phúc viên …

Chọn lọc [101] bài thơ chế về tình yêu HOT nhất, hốt nghìn like

Chọn lọc [101] bài thơ chế về tình yêu HOT nhất, hốt nghìn like
  • Tác giả: giupban.com.vn
  • Ngày đăng: 12/08/2022
  • Đánh giá: 4.1 (566 vote)
  • Tóm tắt: Thơ chế về tình yêu hay, hài hước, độc đáo nhất sau đây sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều tiếng cười, phút giây thư giãn ý nghĩa sau những vất vả, …
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thơ chế về tình yêu hay, hài hước, độc đáo nhất sau đây sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều tiếng cười, phút giây thư giãn ý nghĩa sau những vất vả, bộn bề của cuộc sống. Cuộc sống xô bồ, con người dàn trở nên vô cảm, song đâu đó ta lại bắt gặp những …

Thơ Tình Yêu Chế 2 Câu Hài Hước Bá Đạo ❤️️Bậy Bạ Hài Vl

  • Tác giả: thohay.vn
  • Ngày đăng: 11/24/2022
  • Đánh giá: 3.89 (370 vote)
  • Tóm tắt: Thohay.vn thân tặng bạn đọc những bài thơ hài hước viết về tình yêu hay nhất bên dưới, chỉ những câu ngắn gọn cũng đủ để khiến bạn cười 1 trận sảng khoái. Bây …
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bao năm qua tôi đi tìm bài toánChứng minh về định lý của tình yêuGiả thiết cho: thương nhớ rất nhiềuVà kết luận: tôi yêu người nhiều lắmTôi sử dụng cách chứng minh phản chứngGiả sử rằng:”Tôi đâu có yêu em”Đâu bồi hồi và nhung nhớ từng đêmĐâu bối rối …

Bộ sưu tập những bài thơ chế về tình yêu hài hước nhất hiện nay

  • Tác giả: elead.com.vn
  • Ngày đăng: 08/05/2022
  • Đánh giá: 3.63 (317 vote)
  • Tóm tắt: Tuyển tập những bài thơ chế hay về tình yêu cười mỏi mồm · 1. Trái tim em chỉ 1 lần mở cửa. Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm. · 2. Anh yêu em không hề gian dối.

Related Posts