Tổng hợp 7 tho sock tinh yeu hay nhất, bạn nên biết

Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu ❤️️ Chùm 30+ Bài Thơ Hay Nhất ✅ Dành Tặng Độc Giả Chùm Thơ 5 Chữ Về Chủ Đề Tình Yêu, Thả Thính Cực Hay.

Những Bài Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Hay Nhất

Tình yêu là đề tài mà hầu hết mọi lứa tuổi đều quan tâm, trong đó thơ tình là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Thơ tình luôn chứa đựng tất cả những cảm xúc của con người như vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, thương, nhớ…Hãy cùng thưởng thức Những Bài Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Hay Nhất sau đây để cảm nhận rõ các cảm xúc đó nhé!

Gửi tình yêuTác giả: Đoàn Thị Lam Luyến

Nếu ta gửi tình yêuVào một nơi chân thậtThì tình yêu của taSẽ thành hương thành mật

Gửi tình yêu vào đấtĐược hoa trái đầy cànhGửi lên trời cao rộngSẽ được ngọn gió xanh

Ta trao cả cho anhMột tình yêu cháy bỏngNhư một cánh buồm xinhHiến mình cho biển rộng

Ta đã gửi cho anhMột con tim dào dạtVà anh trả cho taNỗi buồn đau tan nát!

Ta muốn ôm cả đấtTa muốn ôm cả trờiMà sao không yêu trọnTrái tim một con người?

Còn nhớ gì không?Tác giả: Chưa rõ

Còn nhớ gì không em?Mà giọt buồn cứ mãiTừng đêm về chậm rãiVết lăn vòng đơn côi

Còn lại một mình thôiNghe đời vêu vao quáKhi tình ai hối hảNgoảnh mặt phía trời xa

Còn nhớ gì không ta?Cung đàn quên dạo phímLời ca xưa ngọt lịmMây gió cuốn mất rồi

Còn lại một mình thôiVà con đường hun hútEm có còn một chútCho ta về chiêm bao…

Mùa hoa cảiTác giả: Nghiêm Thị Hằng

Có một mùa hoa cảiNở vàng bên bến sôngEm đương thì con gáiÐợi tôi chưa lấy chồng.

Tôi rụt rè không dámHái một bông cải ngồngSợ làm con bướm trắngGiật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cảiChỉ mình tôi biết thôiMình tôi không dám háiHoa cải bay về trời.

Bâng khuâng chiều làng bãiKhông còn hoa cải ngồngAi xui tôi trở lạiNgày em đi lấy chồng.

Tôi lại gieo hạt cảiLại âm thầm đợi mongCó một người con gáiÐợi tôi chưa lấy chồng

Cơn mưa chiềuTác giả: Chưa rõ

Cơn mưa chiều ngái ngủThả hạt nắng bên trờiMột ngày không nhớ thứNằm mà nghe mưa rơi

Em đến từ xa xôiPhút chia tay vội vãNỗi đau tìm hối hảBanh tung cả tháng ngày

Cơn mưa chiều rền rĩĐường phố ngập ngừng xeCả tiếng những chú veCũng im lìm như thể

Cuộc tình như bóng xếXám xịt màu ước mơLâu rồi không ai ghéBuồn hiu ngõ tình cờ

Cơn mưa chiều gõ mãiMái tôn già vông vênhXót một vườn hoa tráiLâu rồi… Chẳng xóa tên !

Buồn ơiTác giả: Hoàng Mai

Anh xa tôi xa tôiNỗi đau nào sánh đượcTôi xa anh xa anhCố lội dòng nước ngược

Anh đem giông bão vềXé tan lời ước hẹnThủy chung và hẹn thềCho hồn tôi rét mướt

Mười năm anh xa tôiNgày về không hẹn trướcMười năm tôi xa anhHẳn là tim gía buốt

Oan trái xưa ai gieoNhững lời thơ tha thiếtTôi ngỡ là lời yêuAnh trao tôi tuyệt diệu

Nhưng …sự thật phũ phàngAnh lạc loài tim hoangGieo tình thiên niên kỷTôi anh giờ lìa tan ….

Tiếng đàn đêmTác giả: Khánh Linh

Khúc nhạc trầm em buôngCung đàn sầu diệu vợiĐã bao ngày em đợiBước chân nào xa xôi

Mưa trong lòng nặng rơiCũng bồi hồi con nướcBên nhau em vẫn ướcNghẹn ngào lũ miền đau

Nốt thăng thì rớt đâuĐể dây tơ đứt đoạnNốt son thì hoảng loạnMặn chát bờ môi ngoan

Búp ngọc dạo cung đànPhím loan chùng tê táiTrời gió mưa mê mảiHoang hoải tiếng đàn đêm!

Tháng mười mộtTác giả: Hoa Nắng

Còn chăng là nỗi nhớTheo cơn mưa bay buồnMùa Thu về ngang phốNhân đôi niềm cô đơn

Nhìn ngoài hiên lá đổÔi, quạnh vắng vô cùngChạnh lòng câu thơ cũThương quãng đời sau lưng

Còn chăng là kỷ niệmNhư màu thu úa vàngNhững giấc mơ phù phiếmTan theo dòng thời gian

Góc riêng tư ngồi lạiNuôi ký ức một mìnhNgày tháng nào xa ngáiMùa giao mùa lặng thinh

Còn lại lòng sương khóiHoài lãng đãng sợi buồnNgoài kia thu trở lạiNhân đôi niềm cô đơn

Have you seen i am with you?Tác giả: Tư Giang

Ai đưa bước chân ngườiVề ngày không nổi gióNắng in dấu da ngườiLòng tay mồ hôi nhỏƯớt đầm cả tay em…Đôi mắt biếc rối renNgười trao em gấu nhỏTừ nay người là bốCòn mẹ sẽ là emCó ngọn gió bình yênDịu dàng len đường tócThiết tha đong đáy mắtHồ xuân ăm ắp đầy

Thành phố thoảng mưa bayTựa đầu dưới tán câyEm hỏi người, nếu lỡMai này ta chia tay:Người có nhớ hôm nayChe má em khỏi ướt,Người có quên lời ướcCùng đi khắp thế gian?Đầy trời mưa miên manNgười mang vai đón lấyChạy tìm người không thấyEm lạnh lòng quay lưngTrời buồn giận rưng rưngDứt bó hồng lả tảNgười qua đường vội vãEm ngơ ngẩn trong chiều.Có ngọn gió cô liêu,Thổi mây chiều buồn bãMưa ngừng, thôi ồn ãVọng lên tiếng chân aiĐạp lên ánh chiều phaiĐón bờ vai ướt đẫmRun run tìm hơi ấmMôi ướt phủ tay mềm.“Sao người đành bỏ em,Giữa hoàng hôn se sắtMưa ngập trời giăng mắcBiết nơi nào anh qua?”

Trăng ngỏ ánh đèn saĐôi bóng đổ nhạt nhòaBước trước còn chung lốiBước sau đà chia phôi

Ai mang bước chân người,Vào biển người bất tậnEm bước đi thật chậmMà chiều trôi thật mauGiây phút cuối nhìn nhauDấy lên lòng hờn giậnThời gian dài vô tậnXin người chớ rời xa

Ta muốnTác giả: Chưa rõ

Ta muốn lùa ngọn gióThổi vào chân tóc emGợn sóng màu dịu êmBềnh bồng nơi biển vắng. .

Bải cát chiều phẳng lặngGiữa mùa Đông Ca _ LiNghe hơi thở thầm thìDù tình đi xa cách.

Giữa đêm nay vanh váchLời cầu nguyện Giáng SinhPhút yên lặng thanh bìnhTrời sanh ra Đức Chúa

Ta muốn thơm hương lúaTựa màu tóc bay bayChúc an lành đêm nayMùa giáng sinh vui vẻ…

Ta muốn mời nàng ghéGia Đình Sao Thái DươngNơi ấy rất thân thươngTặng nàng dầu mượt tóc

Đừng về như thế em ơiTác giả: Nhánh Rong

Đến lúc em trở vềTrời chắc đã bớt nắngTóc anh pha màu trắngTay run rẩy hơn xưa

Chắc không thể đón đưaNhư ngày xưa tuổi trẻCũng có khi em vềKhu vườn xưa quạnh quẻ

Tình yêu thời son trẻAnh mang trao cho ngườiPhơi phới nụ xinh tươiEm đã giành người khác

Tim đau và nhàu nátKhi từ lúc bắt đầuNhớ nhung tràn mắt sâuNiềm đau ta chôn kín

Em trở về toan tínhMà không nói nữa lờiNụ cười vắng trên môiXác thân khô phiền muộn

Tôi không hề mong muốnGặp lại em thế nàyTay nắm một bàn tayMà chẳng còn hơi ấm

Chuyện tình xưaTác giả: Huỳnh Minh Nhật

Thuở ấy em mười támNào có biết mộng mơTim gầy chưa ngấn lệAnh chưa từng làm thơRồi một ngày mưa rớtNắng len vào mắt nâuAnh đem tình yêu đếnLà một vết hằn sâuThế là mình chung đôiHoa thắm bỗng tươi màuHoàng hôn buông tiếng hátGợi mộng tình mai sauQua mấy mùa phượng nởHướng đời chợt thênh thangEm thấy lòng lo sợKhóc cho niềm riêng mangTình phai theo ngày thángAnh biền biệt trời xaTheo tàn thu lá đổBỏ lại ngày hôm quaNếu biết thế ngày xưaKhi anh đến tỏ tìnhNhư cơn mưa đầu ngõEm trả về lặng thinhGiờ riêng em, anh ơi!Chơi vơi mảnh tim gầyThu qua rồi thu chếtChỉ lá về ngang đâyGiờ mình em đơn côiĐi về phía chân trờiHoàng hôn buông lặng lẽÔm nỗi lòng đầy vơi

Tổng hợp những dòng ✨Thơ Tình Yêu Bất Hủ✨ hay nhất

Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Hay Chọn Lọc

Nếu bạn đang tìm kiếm thơ tình hay, ý nghĩa thì nhất định phải đọc qua chùm Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Hay Chọn Lọc sau đây.

Thơ tình cuối mùa thuTác giả: Xuân Quỳnh

Cuối trời mây trắng bayLá vàng thưa thớt quáPhải chăng lá về rừngMùa thu đi cùng láMùa thu ra biển cảTheo dòng nước mênh mangMùa thu vào hoa cúcChỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và emLà của mùa thu cũChợt làn gió heo mayThổi về xao động cả:Lối đi quen bỗng lạCỏ lật theo chiều mâyĐêm về sương ướt máHơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng câyĐã qua mùa gió bãoTình ta như dòng sôngĐã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gióMùa đi cùng tháng nămTuổi theo mùa đi mãiChỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và emCùng tình yêu ở lại…Kìa bao người yêu mớiĐi qua cùng heo may

Biển và emTác giả: Biển Vắng

Biển vừa nói với emNhớ em nhiều như sóngNhiều như mây gió lộngNhiều như cát biển khơi.

Biển cũng vừa hỏi emNhớ anh nhiều không nhỉ?Lời yêu còn giấu kĩBao giờ mới lấy ra?

Chắc một ngày không xaLời yêu rồi sẽ kểNhư Biển nhiều sóng thếBuồm căng phồng gió khơi.

Biển bảo em gắng đợiMột ngày mình tìm nhauĐể tim… sóng cuộn tràoThỏa bao ngày yêu nhớ…

Bình yênTác giả: Đặng Hoài Anh

Em gục vào vai anhKhóc như là con nítAnh làm sao mà biếtLòng em giờ nhẹ tênh

Em gục vào vai anhNghe ngây ngô gọi dậyBên anh em bỗng thấyMình sống lại thủa nào

Em gục vào chiêm baoXin đừng rời tay nhéĐừng xa em như thểTa chưa từng của nhau

Hãy bên em thật lâuĐể nghe tim thổn thứcEm cần tình yêu thựcBờ bến người bình yên

Ai về giữa chiều thuTác giả: Chưa rõ

Ai về giữa chiều ThuLá vàng ngơ ngẩn lốiThuyền xưa rời quá vộiNao nao bến cũ chờ

Ai về giữa chiều mơTìm hàng cây thuở ấySân trường và trang giấyMực tím hoài giăng giăng

Bồng bềnh mấy mùa trăngCành yêu thương nặng trĩuBàn tay chưa kịp níuOằn cả mối tình sâu

Thế rồi mình mất nhauLạc loài vòng năm thángTình xa con nước cạnKhô khốc bến cùng bờ

Ai về giữa chiều mơMon men vườn hò hẹnBao năm trời gói ghémBỗng chốc gió bụi mù

Tôi về giữa chiều ThuBâng khuâng từng lối cỏLâu rồi mà cứ ngỡNắng vẫn còn long lanh.

Một mình em đêm nayTác giả: Hoàng Mai

Trăng đêm nay tròn lắmRọi xuống cả dòng sôngLòng tôi chao đảo quáNhớ người trăng biết không

Đêm từng đêm khắc khoảiGiọt sầu vương mắt aiTrăm năm…tình lận đậnHình bóng nào chia hai

Anh phương trời có biếtEm tìm hoài trong mơGiật mình khi trở giấcChỉ còn em và thơ

Chỉ còn em và thơBao năm tháng đợi chờTim hồng đang thổn thứcVẫn mong anh từng giờ

Tình mình không xaTác giả: Hoàng Mai

Xin anh chớ bận lòngTrời đổi tiết sang ĐôngLá Thu còn xào xạcMàu Thu còn vàng trong

Bao năm mình đợi mongKhông lâu xa anh nhỉTim ta vẫn thắm nồngTình yêu là chân lý

Trăng khi tròn khi khuyếtTình lúc gần lúc xaEm không hề nuối tiếcNhững tháng ngày đã qua

Mai cho dù tình taĐời phong ba chìm nổiVượt qua bao thác ghềnhVượt qua trăm vạn lối

Em không lìa xa anhGiữa cuộc đời dâu bểAnh thao thức cùng emChờ ngày mai anh nhé

Tình yêu luôn là thếKhông hiền hòa dịu êmTình càng sóng càng gióTa càng gần nhau thêm

Giọt cafe tháng sáuTác giả: Hư Vô

Giọt cà phê tháng sáuTô đậm chút môi sonĐể em còn che giấuNỗi khao khát mỏi mòn.

Có hạt đường trong mắtLăn vào đáy ly tanPha buồn cùng nhan sắcHương môi quen nồng nàn.

Tách cà phê đã cạnTôi còn biết đắng môiCó khuấy thêm giọt lệThì buồn cũng vậy thôi!

Mưa sụt sùi tháng sáuQuán xá mù phố xưaMùa đông không chỗ dựaMột bóng người đong đưa.

Em tựa như huyền thoạiTôi uống cạn trăm nămGiọt cà phê pha đậmChảy qua đời biệt tăm…

Mưa đêmTác giả: Huỳnh Minh Nhật

Đêm qua mùa trở gióHạt mưa buồn ghé sangƯớt hàng cây, ngọn cỏÔi nàng mưa đa mang

Tôi ngồi bên khói thuốcCõng đêm dài trên vaiMưa rơi vào ô cửaNhạt nhòa bóng hình ai

Bao lâu rồi mưa nhỉNgày người xa nơi ta?Mưa buồn rơi thủ thỉChỉ mới ngày hôm qua…

Ngày hôm qua? Ôi thôiNgày người xa nơi tôiBa mùa thu thay láNgày nhân tình chia đôi

Tôi vẫn tìm vẫn đợiHỡi nàng mưa khuya ơi?Mây trời cao vời vợiNgười tôi yêu nơi đâu?

Tôi bước trên lối khóiNgười lạc giữa đường mây?Lời yêu thương chưa nóiĐã xa rời vòng tay?

Tôi chờ trên lối tuyếtNgười hát giữa đường trăng?Một đời tôi tìm kiếmNgười ơi! Nghe hay chăng!?…

Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Sâu Sắc

Tổng hợp những vần Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Sâu Sắc gửi tới quý độc giả của Thohay.vn.

Sóng Tác giả: Xuân Quỳnh

Dữ dội và dịu êmỒn ào và lặng lẽSông không hiểu nổi mìnhSóng tìm ra tận bể.

Ôi con sóng ngày xưaVà ngày sau vẫn thếNỗi khát vọng tình yêuBồi hồi trong ngực trẻ.

Trước muôn trùng sóng bểEm nghĩ về anh, emEm nghĩ về biển lớnTừ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gióGió bắt đầu từ đâu?Em cũng không biết nữaKhi nào ta yêu nhau.

Con sóng dưới lòng sâuCon sóng trên mặt nướcÔi con sóng nhớ bờNgày đêm không ngủ đượcLòng em nhớ đến anhCả trong mơ còn thức.

Dẫu xuôi về phương bắcDẫu ngược về phương namNơi nào em cũng nghĩHướng về anh – một phương.

Ở ngoài kia đại dươngTrăm nghìn con sóng đóCon nào chẳng tới bờDù muôn vời cách trở.

Cuộc đời tuy dài thếNăm tháng vẫn đi quaNhư biển kia dẫu rộngMây vẫn bay về xa.

Làm sao được tan raThành trăm con sóng nhỏGiữa biển lớn tình yêuĐể ngàn năm còn vỗ.

Đừng buông tay em nhéTác giả: Kim Nguyễn

Đừng buông tay em nhéCho tình mãi tràn đầyTựa vào nhau khe khẽTrao những lời mê say.Đừng buông tay em nhéCho đời mãi rộn ràngHãy luôn cười thật trẻCho tình thêm chứa chan.Vượt qua bao ghềnh thácVượt qua bao gian nanGiờ hương tình thơm ngátXin giữ luôn nồng nàn.Đừng buông tay em nhéMôi hôn nồng thương yêuQua một ngày ta sẽ…Tình ta thêm mỹ miều.

Bài thơ đầu tiênTác giả: Hoàng Mai

Anh âu yếm tặng emNhững bài thơ nho nhỏKỷ niệm ngày mới quenChiều tàn Thu lá đổ

Bên đèn đọc thơ anhĐơn sơ lời mộc mạcNỗi lòng kẻ nhớ quêEm nghe buồn man mác

“Mười năm thân du tửLạc lõng chốn quê người”Ôm nỗi sầu viễn xứGiữa dòng đời ngược xuôi

*Mắt người không bóng núiSao dâu biển chập chùng *Em nửa đời tĩnh lặngSan sẻ nỗi riêng chung

Mai về trong nắng ấmXin nhớ mùa hanh haoHoa tình yêu nở thắmDưới bóng chiều xôn xao

Thuyền và biểnTác giả: Xuân Quỳnh

Em sẽ kể anh ngheChuyện con thuyền và biển:

“Từ ngày nào chẳng biếtThuyền nghe lời biển khơiCánh hải âu, sóng biếcĐưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọngVà tình biển bao laThuyền đi hoài không mỏiBiển vẫn xa… còn xa

Những đêm trăng hiền từBiển như cô gái nhỏThầm thì gửi tâm tưQuanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớBiển ào ạt xô thuyềnVì tình yêu muôn thuởCó bao giờ đứng yên?

Chỉ có thuyền mới hiểuBiển mênh mông nhường nàoChỉ có biển mới biếtThuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhauBiển bạc đầu thương nhớNhững ngày không gặp nhauLòng thuyền đau – rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồiBiển chỉ còn sóng gió”

Nếu phải cách xa anhEm chỉ còn bão tố

Đừng nhìn em như thếTác giả: Lê Thị Kim

Đừng nhìn em như thếCháy lòng em còn gìSự nồng nàn của bểCuốn mất hồn em đi

Đừng nhìn em như thếKhắc giờ thành thiên thuMắc nợ đời dâu bểMắc nợ đời thơ si

Em đành làm chim nhỏĐứng hót chơi trong chiềuThả đôi lời hoa cỏCho đời bớt tịch liêu

Bởi tình yêu có thậtVĩnh cửu trong cuộc đờiBởi ghen tuông có thậtXuống mồ biết có thôi

Đừng nhìn em như thếSự dịu dàng nhường kiaSẽ làm em chết ngạtHết một đời thơ si.

Bình yênTác giả: Hữu Thỉnh

Ngõ ôm chèo theo sôngLại ngược lên với suốiBắt đầu là bóng núiVô cùng như mắt em

Gió níu gió lặng imThế là trời để ngỏCho ta đến với mìnhTrong thầm thì tiếng cỏ

Anh muốn bế cả chiềuHôn lên ngày gặp mặtTình đầy trăng vẫn khuyếtEm xanh ngày đang xanh

Những chùm quả bình yênRời xuống triền núi vắngTrời muốn nói câu gìNgó ta Rồi im lặng!…

Thành phố đêm tình yêuTác giả: Diệp Minh Tuyền

Thành phố đèn cao ápHàng me xanh đêm vàngSân khấu trời em hátTình yêu trôi mênh mang

Khán giả ngồi hân hoanLy cam sành ngọt lịmBài ca đêm màu nhiệmTrải lòng cùng tim gan

Tình ai cùng chứa chanCho lòng tôi trúng đạnViên đạn tình ai bắnCho tim mình tử thương

Đêm là đêm uyên ươngSao chẳng lời hò hẹnMà tình yêu cứ đếnCho một đời vấn vương?

Bâng khuâng chiềuTác giả: Hoàng Mai

Chiều hanh hao chợt tốiTrời nhỏ giọt mưa saNgày qua đi vội vãĐêm về ta với ta

Tóc xanh giờ nhạt màuSuy tư hằn trán sâuKiếp người ! ôi ngắn ngủiBiết ra sao ngày sau

Năm xưa ta gặp nhauMôi em thắm hoa đàoTóc anh thơm mùi cỏTình đẹp như trăng sao

Thời gian không ngừng lạiNgười thương – ngày thêm xaQua dần lời ước hẹnĐôi mình giọt lệ sa

Thôi anh ! Tình nhạt nhòaĐời còn nhiều phong baTìm vui trong kỷ niệmĐể ta còn nhìn ta

Anh có nghe mùa thuTác giả: Cỏ Hoa

Anh có nghe mùa thuVề trên từng góc phốLá vàng rưng rưng đổMột chút gió hanh hao

Anh có nghe mùa thuNhẹ vương từng ánh mắtBầu trời thu trong vắtXào xạc lá me bay

Mùa thu về anh ơiNắng trãi dài con phốChân ai còn bỡ ngỡSánh vàng bước thu sang

Mùa thu nào anh ơiĐôi ta cùng chung lốiGió heo may vẫy gọiTừng nhịp bước chân qua

Anh có nghe mùa thuMùa thu vàng lá đổTrong ta còn bỡ ngỡNhững ngày mới yêu nhau!

Tiết lộ bạn chùm 🍹Thơ Tình Yêu Và Nỗi Nhớ 🍹lãng mạn

Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Tâm Trạng

Tuyển tập những vần Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Tâm Trạng gửi đến độc giả cùng thưởng thức.

Mắc mớTác giả: Chưa rõ

Ơi những ngày xa xămCó bao giờ trở lạiMột vườn đầy hoa tráiMột trời đầy ước mơ

Một chiều Huế giăng mưaTôi quay về chốn cũHàng cây xưa vẫn cứMà lòng bỗng xa xôi

Mưa buồn lấm tấm rơiGầy vai oằn nỗi nhớCó người không chịu ởBỏ Huế đi mất rồi

Chỉ còn tôi với tôiLoay hoay bờ kỷ niệmNỗi buồn ai đong đếmSao cứ mãi chất chồng

Con nước ngập triền sôngThuyền rời xa bến cũĐường vui em ráng giữMắc mớ này tôi mang.

Đợi AnhTác giả: Trần Kim Anh

Những đoá hồng thắm đỏLà mơ ước nơi emHai mươi đoá dịu êmDải lụa mềm yêu thế…!!!Em sẽ đợi anh vềDù mưa giông bão nổiDù đêm đen tăm tốiDù đường vắng hoang sơEm sẽ đợi anh vềDù mắt mờ chân mỏiDù đắng cay trăm lốiDù nắng gội mưa tràoNhớ anh em ước aoThắm mộng đào tình ngọtBàn tay anh nắn nótNâng đỡ bờ vai thonĐây ánh mắt xoe trònĐây bờ môi nồng thắmLàn da em mịn lắmXin dành trọn, chờ anh.Trao anh giấc mộng lànhRu cuộc tình thắm đỏTất cả em để đóĐợi anh về nghe anh.

GõTác giả: Chưa rõ

Nắng gõ vào mái tônMưa gõ vào tán láEm gõ vào tôi cảNhững năm tháng thật dài

Nón nghiêng trĩu bờ vaiGió đùa tà áo trắngCó một người chết lặngGiữa phố đông người qua

Nụ cười gõ vào hoaChân xa gõ đau xótEm gõ vào tôi nốtNhững day dứt thật đều

Có lẽ người chưa yêuRiêng mình thôi đã lắmCó một người chết đắmGiữa sân trường khô khan

Kỷ niệm gõ từng trangThời gian gõ từng nỗiEm gõ vào tôi mỗiNhững phút giây thật là

Em muốn Tác giả: Nga Vũ

Em muốn làm cát đằngBên Anh khuôn ngực rộngGục vào Anh tránh sóngTrốn cuộc đời bão giôngEm muốn làm nắng maiTươi hồng đôi má thắmNụ cười em gió lộngQuên tuyết rơi mùa đôngEm muốn là hoa xuânDịu dàng hương buổi sớmĐọng sương mềm cánh mỏngCó Anh chiều bên sôngEm muốn là em thôiTình yêu Anh vời vợiÔm em và chờ đợiEm bên trời mênh mông!…

Tình ca mùa thuTác giả: Minh Huế

Mùa Thu này có anhLòng em chan chứa nắngNghe từ trong sâu thẳmMầm tình nứt đâm chồi

Niềm vui đến sinh sôiMang sắc màu nắng mớiTin yêu như đang đợiVẽ lên mắt môi em

Nắng Thu rót thêm menCho nụ tình bung nởÁnh mắt em mắc cỡNụ hôn nắng trên môi

Tim xao xuyến bồi hồiSoi yêu thương mắt nắngTrao anh tình sâu nặngTrong sắc nắng Thu vàng

Hạnh phúc thật mênh mangVòng tay anh ấm ápVang từ đâu lời hátYêu em mãi cùng Thu

Ta và biểnTác giả: Đỗ Hương

Ta đem lòng yêu biểnTừ thuở nằm trong nôiRì rào lời mẹ kểLà tiếng sóng ru hời.

Ta uống từng giọt mặnTừ bầu sữa biển trờiGiọt muối nào đằm thắmTrong lời cha ra khơi.

Con sóng nào da diếtNhư câu hát bà ruChân sóng nào nghiêng ngửaÔng căng buồm phiêu ru.

Tình yêu ta là biểnĐại dương là trái timTrong nồng nàn tình áiMắt anh, em mãi tìm.

Em trao anh biển chátVà những cơn sóng cồnEm trao anh lời hátAnh ơi! Yêu anh hơn!

Ai hiểu gióTác giả: Chưa rõ

Khi màng đêm buông xuốngGió lại thấy cô đơnLang thang khắp phố phườngGió tìm nơi hạnh phúc

Rồi màng đêm kết thúcGió lặng lẽ rời điGió không tìm được gìGió lại bay bay mãi

Gió vẫn có niềm riêngNhưng ai hay ai thấuBao người ngưỡng mộ gióVì gió rất tự do

Đôi chân gió cũng mệtTâm trí gió vô hìnhGió mong có người tìnhHiểu và yêu mãi gió

Ôi mà sao thật khóAi hiểu được gió đâyGió làm bạn với mâyGió cùng mây bay mãi

Gió vẫn mãi là gióNgười đời vẫn vô tìnhGió lướt qua đời mìnhMà chẳng ai thèm nhớ

Sao thương cho cơn gióThương gió mãi mãi bayThương khác vọng tương laiGió bên ai hạnh phúc

Bên emTác Giả: Vũ Kết Đoàn

Bên em là biển rộng !Nước xanh biếc mênh môngSóng xa giỡn mây hồngThuyền đầy mạn bến đông !

Bên em là biển rộngBãi mù mịt bão giôngThuyền vội vã theo sôngBến hoang vu biển động

Bên em là biển rộngNước cả khắp non sôngTheo thuyền dồn biển ĐôngBuồm căng tràn sức sống

Bên em là biển rộngBờ cát mịn hàng thôngÊm dịu với nắng hồngVỗ về từng cơn sóng

Bên em là biển rộngSóng xa tít mênh môngGió về mát cánh đồngPhố đông hè đang ngóng

Bên em là biển rộngBao người đang ước mongThỏa thích ngắm mây bồngHạnh phúc giỡn cùng sóng !

Người cũ còn thươngTác Giả: Nặc Danh

Hôm nay gặp người cũTưởng rằng đã hết yêuTrong tim xao xuyến lạHình như vẫn yêu nhiều

Cười nói không thoải máiTai cứ nóng dần dầnNhìn nhau như gượng épChẳng giống người đã thân

Đôi bàn tay năm cũHơi ấm vẫn nồng nànLời nhẹ nhàng thăm hỏiBao ân tình chứa chan

Nét buồn rầu anh nóiEm giờ sống ra saoTrong tim còn nhung nhớTình nồng thắm hôm nào

Em nước mắt tuôn tràoNhìn anh lòng nghẹn ứEm giờ ra sao ýRằng hạnh phúc lắm ư

Thà không thấy còn hơnGặp nhau thêm bối rốiGiờ có chi tiếc nuốiCũng đã muộn mất rồi

Anh về nơi bến ấyHạnh phúc mãi bền lâuEm về với an lànhBên người chồng yêu dấu!

Thơ 5 Chữ Thả Thính Dễ Thương

Tặng ngay cho bạn những câu Thơ 5 Chữ Thả Thính Dễ Thương, có thể áp dụng để cưa crush ngay và luôn.

Trên một bãi biển xanhCó những làn sóng trắngCậu ơi cho tớ hỏiCậu có thích tớ không?

Có con chim nho nhỏĐậu trên bãi cỏ xanhCó tình yêu không nhỏVẫn luôn dành cho anh

Anh ngắm nhìn trời rộngEm ngắm đôi mắt anhChẳng cần bầu trời rộngVì trời rộng là anh

Ngoài trời thì ngập nắngTim tớ lại đổ mưaLòng thầm thì lo lắngCậu đã thích ai chưa?

Có con mèo beo béoCuộn một cục tròn xoeNày cái em cuteAnh yêu em nhất nhé.

Chú cá vàng bé nhỏMãi ở chiếc bể xanhMọi thứ đều không rõChỉ nhớ về mỗi anh.Có bông hồng màu đỏNở ở phía xa xaCó một tình yêu nhỏChờ ngày anh nhận ra

Có con mèo be béỞ dưới gốc cây meNày cái cậu cu teLàm người yêu tôi nhé

Bông hồng thì màu đỏHoa Violet thì màu xanhCó lẽ anh không biếtCó người thầm yêu anh

Tớ là bé giày đỏNgười nhỏ nhỏ đáng yêuCậu ơi cho tớ hỏiCậu có thích gái không?

Yêu một người không khóVì chẳng cần lí doChút tình cảm nho nhỏChỉ dành cho cậu đó

Anh là mây là gióEm là nhành cỏ xanhAnh ngắm nhìn trời rộngCòn em chỉ ngắm anh.

La bàn chỉ hướng bắcXong lại chỉ hướng namTớ chỉ hướng về cậuThứ khác tớ không ham

Lũ trẻ con hớn hởNgồi nghe hát vu vơNày cậu bé hay mơCậu còn yêu tớ chớ?

Hạnh phúc đến từ đâuTừ điều bình dị nhấtTừ cảm xúc chân thậtMà ta dành cho nhau.

Tặng bạn chùm 🍟 Thơ Thả Thính 4 Câu 🍟 tán trai, tán gái

Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Thả Thính Bá Đạo

Những cô nàng, anh chàng đang trong giai đoạn tán tỉnh đối phương thì có thể tham khảo các bài Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Thả Thính Bá Đạo sau đây nhé!

Có vài đốm lửa nhỏBỗng bùng cháy thật toVẫn hỏi nhỏ câu nàyWhen will I be yours?

Hoàng hôn thì màu tímNhưng em thích màu hồngTim em vẫn còn trốngAnh muốn chui vào không?

Anh vẽ bầu trời xanhEm tô hoa hồng đỏLại đây em nói nhỏEm cực kì thích anh

Này chàng trai câu cáThính chẳng rượu mà sayBật đèn xanh rồi đấyChạm nhẹ em đổ ngay

Tôi thích chiếc ghế đáThích cả bầu trời xanhNhưng nó chỉ hoàn thiệnKhi có cậu kề bên.

Cậu thì thích con thỏTớ lại thích báo hồngCậu lại tớ hỏi nhỏCậu có iu tớ hông?

Ở một nơi nào đóQuanh quẩn đâu đây thôiCó một tình yêu nhỏVẫn chờ cậu đớp mồi

Tuổi trẻ thì hữu hạnThời gian thì trôi nhanhAnh cô đơn như thếSao chưa từng yêu em?

Đà Nẵng đầy nắng gióCậu nơi đó sống saoTớ thì đang lao đaoVì lúc nào cũng nhớ cậu

Có một đàn chim nhỏBay nhảy chẳng âu loAnh ước mình như nóYêu em chẳng đắn đo.

Cành cây còn có láChú cá còn đang bơiSao anh cứ mải chơiChẳng chịu nhìn em thế

Chia sẻ thêm loạt bài 🌸Thơ Tình Yêu Hay 4 Câu Chế ❤️️30+ Bài Lãng Mạn Hài Hước Nhất

Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Hài Hước

Thohay.vn tổng hợp các bài Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Hài Hước gửi đến bạn đọc cùng tham khảo.

Tôi yêu cầu thẩm phánXử tội án cho ngườiVì mỗi lúc mỉm cườiNgười cướp trái tim tôi

Theo đuổi cậu và họcThực ra rất giống nhauDù cho tớ cố gắngVẫn bỏ lại phía sau.

Yêu anh thì nói láoGhét anh thì nói xạoThương anh thì nói dócNhớ anh thì nói mócGiận anh thì muốn khócSao mà anh thấy “sốc”.

Có một đống củi nhỏĐốt củi cháy thành troTrời thì nóng như chóỞ đó mà còn nulo?

Vẽ hình em lên cátRồi hôn em một nhátÔi cuộc đời chua chátToàn là đất với cát.

Anh đừng viết tên emLên những bờ cát trắngSóng xô đi nhanh lắmChẳng còn lại gì đâuAnh có muốn bền lâuViết trong tim anh ấyĐó là em nói vậyChớ viết đâu tùy anh

Tuyển tập những tập 🌱Thơ Tình Yêu Vui ❤️️100+ Bài Thơ Chế Tình Yêu Hài Hước Nhất

Thơ Chế 5 Chữ Về Tình Yêu Vui

Ngoài những bài thơ tình cảm xúc, sâu sắc thì Thohay.vn còn sưu tầm một số bài Thơ Chế 5 Chữ Về Tình Yêu Vui như dưới đây.

Bây giờ em mới bảoRằng em rất thích anhNếu anh không yes nhanhEm đi yêu đứa khác

Nếu như em là phởAnh sẽ là nước lèoCuộc đời cuốn vèo vèoTa bên nhau em nhé.

Tôi muốn tắt nắng điCho màu đừng nhạt mấtTôi muốn buộc cậu lạiCho cậu thành của tôi.

Không có cuộc tình khóChỉ sợ mình không liềuĐạp xe và cuốc bộQuyết chí ắt được yêu.

Một buổi chiều gió mátVẽ hình em trên cátThì bị ăn một tátCủa một con bồ khácNãy giờ đang quan sátAnh còn đang ngơ ngácLiền ăn thêm một tátÔi tình yêu trên cát !!!Thật là chua và chát .

Em là cành củi khôNên dựa vào cổ thụThế nhưng lại ngu ngốcYêu nhầm người tiều phu.

Em thích anh là fakeBa chữ đầu là real.

Khám phá trọn bộ câu 🌻Thơ Tình Yêu Chế🌻 Bên cạnh Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu

Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Tự Sáng Tác Cảm Xúc

Tặng ngay cho bạn đọc các bài Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu Tự Sáng Tác Cảm Xúc dưới đây.

YêuTác giả: Trần Kim Anh

Tia nắng là môi anhHôn em bao bỏng cháyTình anh dâng sóng dậyNgàn yêu thương nồng nànNỗi nhớ anh mênh mangCho em niềm kiêu hãnhNhư vạn lời anh nóiChỉ yêu mỗi em thôiNgọn gió như vành nôiRu em đời phồn thựcTrái tim trong lồng ngựcĐập vì anh suốt đời.

Rỗng khôngTác Giả: Ducmanh Pham

Thả chiếc lá theo dòngCon nước cuốn trôi xaThả hết những đóa hoaĐã kết thành vương miện.

Còn rong rêu kỷ niệmBám dạt vào hồn taCơn mưa chiều nhạt nhòaVết hằn trong trí nhớ.

Khi niềm đau gột rửaTa còn lại rỗng khôngMột ngày ta trở vềNgơ ngác chẳng còn gì.

Đứng bên ô cửa buồnNghe héo hắt xuân thìGiọt nắng cuối trên vaiRơi theo tiếng than dài.

Chìm dần vào đêm tốiMột ngày ta nguôi ngoaiQuên đi kiếp phận ngườiMột ngày ta rỗng không.

Nhìn nắng úa tàn phaiChẳng còn nặng trên vaiBước chân như tơ nhẹĐi qua tháng ngày dài.

Niềm vui chóng quaTác giả: Chưa rõ

Niềm vui rồi chóng quaĐể lòng người u ámChờ nhau hoài úa thảmBiết đợi đến xuân nào?

Chập chờn tình mưa bãoBâng khuâng cánh chim chiềuNgỡ ngàng trong cô liêuNghe đau hồn lãng tử.

Khúc rên nào hư hửVọng quá vãng xa mờ?Còn đâu những vần thơCủa mùa trăng tình ái?

Người ơi, bao giờ lạiCho hong ấm tuổi đờiNợ duyên hoài ngang tráiSao sống nổi, lòng ơi…

Em có nghe gì khôngTác giả: Chưa rõ

Em có nghe gì khôngĐông đến tuyết rơi nhiềuEm có hơi gió lạnhLòng xao xuyến tình yêu

Em có nghe mùa xuânHoa mai vàng khoe sắcHoa mai vàng nở rựcLấp lánh cánh thiệp hồng

Em có nghe tim đậpDập dồn trong hồn anhSay vòng tay ngây ngấtMôi anh mòn môi em

Măt em cười e thẹnTay em giật ân tìnhMộng mơ lòng sóng gióMuộn chút nghĩa tình chung

Lại một chiều mơTác giả: Huỳnh Minh Nhật

Chiều thơm như hoa cỏLơ đãng một dòng sôngEm gội đầu bến HạTa con nước ngược dòng!

Chờ em trong nỗi nhớVành vạnh một tình siTa về ngang gió bụi,Em hững hờ ra đi…

Hoàng hôn nghiêng trong mắtNắng lỡ làng trên môiNgười vừa hư vừa thực,Bên hương say rã rời.

Giêng hai vừa chín tới,Mùa yêu đã đến rồi…Sao em còn phiêu lãngNhững phương trời không tôi?

Yêu em đi! đừng sợTác giả: Ngũ Yên

Em đừng lo nghĩ nữaMình quá thấp hay caoLà người yêu anh hảThấp cao khác gì nhau

Dù tóc em bạc trắngPhải nhuộm lại màu nâuLà người yêu anh hảAnh không quan tâm đâu

Anh cũng như em vậyCũng ốm và cũng caoCũng lùn và cũng xấuMà có sợ gì đâu

Nồi nào úp vung đóYêu nhau là yêu nhauRăng rung thì kệ nóHôn nhau có sao đâu

Miễn ta yêu chân thậtAnh chẳng lừa dối emHãy yêu anh em ạEm trẻ đẹp cho xem.

Thơ Tình 5 Chữ Tự Làm Hay

Bạn có thể tham khảo các bài Thơ Tình 5 Chữ Tự Làm Hay sau đây để học theo cách sáng tác thơ tặng người thương.

Trở gióTác giả: Chưa rõ

Chiều nay trời trở gióHeo may lạnh cuối mùaBên hiên ngoài lá đổĐông ơi ! Về hay chưaTa nhặt chiếc lá rơiDõi mắt phía chân trờiNắng chiều ươm rất nhẹMây trắng bồng bềnh trôiThu chín vàng màu nắngTình vẫn còn xa xôiPhố chiều xôn xao lạTa mảnh đời đơn côi

Trăng khuyếtTác giả: Phi Tuyết Ba

Anh ngỏ lời yêu emVào một đêm trăng khuyếtBởi tình yêu tha thiếtBiết tròn trước đêm rằmEm vui lúc trăng trònChạnh lòng khi trăng khuyếtAnh ơi anh có biếtTrăng hay tình lứa đôi?Sao anh vội ngỏ lờiVào một đêm trăng khuyếtĐể bây giờ thầm tiếcMột vầng trăng chưa tròn!

Còn nhau trong đờiTác giả: Hoàng Mai

Em thả vào tim anhChút mong manh… sợi nhớAnh trả vào mắt emNhững long lanh… giọt buồn

Sợi nhớ và giọt buồnHai nỗi sầu nhân thếVàng thu mùa tình yêuMình quên đi anh nhé

Mai dẫu đời dâu bểEm vẫn không buồn đâuVì tin rằng mình sẽ …Chẳng bao giờ mất nhau

Thao thứcTác giả: Hoàng Mai

Đêm mưa căn gác nhỏEm một mình bơ vơPhương trời anh có biếtEm nát cả hồn thơ

Trong em trời mùa HạNhớ anh chợt sang thuHeo may thêm lạnh buốtTrăn trở sầu ưu tư

Em võ vàng thao thứcAnh mơ màng giấc sayĐêm nay trời trở gióAi ru mình đêm nay

SắpTác giả: Chưa rõ

Thời gian vẫn thầm lặngLen lỏi qua cuộc đờiBờ môi nghe mằn mặnÔi máu chảy … trời ơi !

Lại thêm một ngày mớiCái chết gần đến rồiTử thần đang í ớiVăng vẳng gọi tên tôi

Có chi phải bối rốiChẳng gì mà âu loUng dung nằm trăn trốiKết thúc phận con đò

Cong mình theo ngọn gióBuốt lạnh hai bờ vaiSắp lìa trần rồi đóChấm dứt kiếp đọạ đày

Hạt sương lang thangTác giả: Chưa rõ

Hạt sương đêm lang thangTheo vòng xe lăn bánhTheo đêm tàn vai lạnhCùng nhẹ bước đông sang.

Hạt sương đêm mơ màngĐèn nê ông mờ nhạtThị tứ cũng dật dờƯớt nhoè cả câu thơ.

Còn câu chuyện dang dởNên tiếc nuối khôn lườngTiếng rao cũng im bặtChỉ còn rơm rớm sương.

Hạt sương mãi lang thangLạnh căm bờ cỏ dạiSớm mai này đọng lạiMảnh tan vỡ. Đa đoan.

Rứa mà em không biếtTác giả: Chưa rõ

Cơn mưa chiều ghé mãiGiọt nắng buồn lẩn đâuCho đám cỏ úa mầuCung nhạc sầu thổn thức

Rứa là em đi mấtBỏ lại thuở cận kềTôi gom chút u mêChất vào kho kỷ niệm

Ước mơ nào cứ liệngDọc ngang một phận đờiVui gì những chơi vơiMà người đem đùa cợt

Cơn mưa chiều không ngớtGiọt nắng buồn trôi xaChỉ còn khúc tình caRên hoài lời da diết

Rứa mà em không biết!

Chia sẻ đến bạn tập 🍁 Thơ Tình Yêu Ngắn 🍁Bên cạnh Thơ 5 Chữ Về Tình Yêu

Top 7 tho sock tinh yeu tổng hợp bởi 350 Việt Nam

Những Bài thơ tình yêu chế hài hước, vui, sock, lãng mạn hay nhất

  • Tác giả: anhchenobita1.blogspot.com
  • Ngày đăng: 04/11/2022
  • Đánh giá: 4.86 (837 vote)
  • Tóm tắt: Những Bài thơ tình yêu chế hài hước, vui, sock, lãng mạn hay nhất. Tình yêu như thể rút thăm. Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

200+ Bài thơ tình yêu chế Câu Like, câu View cực bá đạo – BeeCost

  • Tác giả: beecost.vn
  • Ngày đăng: 08/02/2022
  • Đánh giá: 4.69 (427 vote)
  • Tóm tắt: Chia sẻ 200+ Bài thơ tình yêu chế cực độc, cực bựa được các bạn trẻ chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội hiện nay. Những câu thơ chế …

Thơ Chế: Tình yêu hay, Hài hước, Lãng mạn 2021

  • Tác giả: drkhoe.vn
  • Ngày đăng: 07/12/2022
  • Đánh giá: 4.4 (247 vote)
  • Tóm tắt: Những câu thơ chế tình yêu hài hước. 1. Thị nở còn có chí phèo. Huống chi anh có chữ nghèo đi theo. 2. Thích em chưa kịp ngỏ lời

Tho Tinh Yeu – Những bài thơ tình yêu Lãng Mạn hay nhất – Eva

  • Tác giả: eva.vn
  • Ngày đăng: 05/12/2022
  • Đánh giá: 4.09 (596 vote)
  • Tóm tắt: Tho Tinh Yeu – Tuyển tập những bài thơ tình buồn, lãng mạn, chứa đựng nhiều cung bậc của cảm xúc. Thơ tình yêu Việt Nam, nước ngoài mới nhất.

Tho tinh yeu hay | Gửi tặng những bài thơ bằng Clip nhạc hay – 24H

  • Tác giả: 24h.com.vn
  • Ngày đăng: 12/22/2022
  • Đánh giá: 3.85 (395 vote)
  • Tóm tắt: Tho tinh yeu hay, chuyen tinh vui buon lang man tai 24h. Hãy gửi tặng người mình yêu những bài thơ tình yêu lãng mạn bằng video clip DUY NHẤT CÓ TẠI 24H.

Những bài thơ tình yêu lãng mạn, nồng nàn, cảm động rơi nước mắt

  • Tác giả: tapchianhdep.com
  • Ngày đăng: 12/07/2022
  • Đánh giá: 3.74 (558 vote)
  • Tóm tắt: Những bài thơ tình yêu lãng mạn, đầy cảm động với những câu thơ nói về những mối tình đẹp. Tuy nhiên không có tình yêu nào là đẹp mãi mãi, …

Tổng hợp các bài thơ chúc buổi sáng ý nghĩa, hài hước dành cho nhiều đối tượng

Tổng hợp các bài thơ chúc buổi sáng ý nghĩa, hài hước dành cho nhiều đối tượng
  • Tác giả: bachhoaxanh.com
  • Ngày đăng: 05/17/2022
  • Đánh giá: 3.4 (382 vote)
  • Tóm tắt: Và tình yêu luôn khiến em mỉm cười… Buổi sáng tốt lành, em yêu! Bài thơ số 13. Đưa tay hứng giọt nắng mai. Hôn lên làn gió thương hoài ngàn năm.
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn thân là những người thấu hiểu chúng ta, luôn bên cạnh ta khi vui cũng như khi buồn. Bởi vậy, bạn còn ngần ngại gì mà không dành tặng những lời thơ chúc buổi sáng vui vẻ, hài hước để cùng nhau có một năng lượng tích cực cho ngày mới. Hãy cùng …

Related Posts